Kết quả tìm kiếm cho "hơn 40km"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 131
Chính phủ Mexico ngày 11/10 thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa các trung tâm du lịch và khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco.
Sau 12 năm kể từ ngày khởi công, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km chính thức thông xe toàn tuyến, đưa vào khai thác kể từ 1/10
Hình ảnh những người phụ nữ hiện đại, năng động lướt nhẹ trên các con phố bằng phương tiện giao thông xanh đang dần trở thành một biểu tượng phong cách sống mới tại các đô thị.
Hàng loạt các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công-tư trong giai đoạn 2026-2030 đã được Bộ Xây dựng xác định mục tiêu và kêu gọi nguồn vốn để đầu tư.
Sáng 30/6, tại phường Hà Tiên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với UBND phường Hà Tiên tổ chức lễ khai mạc môn xe đạp đường trường Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026.
Biển Khe Hai là một trong những bãi biển đẹp, trong lành và còn khá hoang sơ ở Quảng Ngãi. Đến đây, du khách có thể vẫy vùng trong làn nước trong vắt, trên đầu là mái che rợp mát.
Khi các tỉnh miền xuôi bắt đầu vào mùa nắng nóng, khí hậu tại vùng đất Vân Hồ vẫn mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Nơi đây, là điểm đến lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao.
Đến thăm Bãi Môn (Đắk Lắk), du khách không chỉ được đắm chìm vào cảnh biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi cực Đông của Tổ quốc.
Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), trở lại bên dòng kênh Chống Mỹ (tỉnh An Giang) năm xưa, không chỉ là hành trình tìm về ký ức mà còn là dịp để cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của một vùng quê đã đi qua chiến tranh, đang vươn mình mạnh mẽ trong hòa bình.
Đồi cỏ tranh tại bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên-nơi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên đang được “đánh thức” theo cách rất tự nhiên, không ồn ào nhưng đủ sức lay động lòng người.
Gần đây, trên nền tảng mạng xã hội, hình ảnh về một đồi cỏ tranh trắng muốt, trải dài như dải lụa mềm giữa núi rừng tại bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi bất ngờ “gây sốt”. Vẻ đẹp nguyên sơ của đồi cỏ tranh lan tỏa theo cách tự nhiên, như lời mời gọi thầm lặng với những tâm hồn yêu thiên nhiên, đam mê trải nghiệm.
Xu hướng du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay gọi tên những tọa độ mang lại trải nghiệm “độc bản” và gắn với cảm xúc tự hào đầy tinh thần dân tộc.